Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Báo Lao Động
“Chạy” đi làm việc ở Hàn Quốc: Có đúng mất tiền thì “được việc”?

“Chạy” đi làm việc ở Hàn Quốc: Có đúng mất tiền thì “được việc”?

(LĐ) - Thứ năm 09/02/2012 09:23

Ngày 8.2, PV Việc làm đã gặp LĐ Trần Phú Cường (TP.Nam Định) tại Hà Nội. Khác với nét mặt u buồn hồi cuối năm 2011 khi chúng tôi về thực hiện loạt bài điều tra về lừa đảo XKLĐ tại Nam Định, Cường rạng rỡ báo tin vui: Em đang tham gia khóa học định hướng do Trung tâm Lao động ngoài nước đào tạo để chờ xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

 
 
Đi được, hoàn toàn do mình
 
Vậy là cuối cùng kết thúc có hậu đã đến với chàng trai đầy bản lĩnh Trần Phú Cường - khi anh mạnh dạn đứng lên tố cáo những hành vi "cò mồi", lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tiền từ LĐ của một số cán bộ thuộc TTGTVL tỉnh Nam Định. Trở lại câu chuyện của Cường: Năm 2011 vì tin lời bà Vũ Thị Bích Ngọc - cán bộ TTGTVL tỉnh Nam Định, ông Trần Văn Thuận (ở 36p Ô 18 phường Hạ Long, TP.Nam Định) bố của Cường đã ra TTGTVL gặp bà Ngọc - có quan hệ thông gia bề trên với gia đình - để lo cho con trai đi XKLĐ ở Hàn Quốc theo chương trình EPS.
 
LĐ Trần Phú Cường đã được chủ sử dụng LĐ Hàn Quốc chọn.
LĐ Trần Phú Cường đã được chủ sử dụng LĐ Hàn Quốc chọn.
Khi đó, gia đình Cường đã phải đi vay vàng (thời điểm vay là 27 triệu đồng/cây) bán đi để đổi sang đôla nộp cho bà Ngọc tổng cộng 6.000USD. Đến cuối năm, thấy con chưa đi được, vàng vay đến hạn phải trả, riêng tiền chênh lệch quy đổi vàng ra đôla đã khiến gia đình Cường mất gần 100 triệu đồng, Cường đã đến đòi nhưng bà Ngọc không trả hết. 
 
Chỉ đến khi báo chí vào cuộc, phản ánh vụ việc, bà Ngọc mới trả hết số tiền đã nhận cho gia đình Cường. Không chỉ đòi lại được số tiền 6.000USD từ bà Ngọc, đầu năm Cường còn nhận được tin vui: Được chủ LĐ chọn sang Hàn Quốc làm việc.
 
Hiện Cường đã bắt đầu học định hướng tại Hà Nội từ ngày 2.2 và chỉ còn chờ ngày xuất cảnh. Qua Trang Việc làm, Cường chia sẻ: Những ai muốn đi làm việc tại Hàn Quốc hãy chịu khó học hành, quyết tâm học tốt để thi, không nên tin "cò mồi". Như tôi đây, vì lỡ theo nên không chỉ mất tiền, mất thời gian mà cũng không “được việc”.
 
May mà tôi “tỉnh” ra sớm và cơ hội đã mỉm cười với tôi. Từ câu chuyện bản thân, tôi khẳng định: Để được đi làm việc tại Hàn Quốc, trước hết phụ thuộc vào khả năng của mình và việc đi sớm hay muộn là do may mắn của bản thân, không cần đến bất kỳ sự “trợ giúp” nào cả.
 
LĐ nên tỉnh táo
 
Ngày 8.2, trao đổi với PV Việc làm, ông Lương Đức Long- Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết thêm; Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ của nhiều LĐ, “cò mồi” đã đưa ra nhiều chiêu thức để chiếm đoạt tiền của LĐ trong các khâu, từ đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn, chờ được chủ chọn, thông báo đi học định hướng...
 
Ông Long còn đưa ra dẫn chứng: Trong đợt học định hướng do trung tâm tổ chức trong tháng 2, có 2 LĐ bị “cò” theo từ Thanh Hoá lên Hà Nội, vào tận phòng học ép trả  2.000USD tiền “chạy” còn lại trong tổng số 4.500USD - cái giá LĐ đã chấp nhận “chạy” sang Hàn Quốc cho “nhanh”. Thậm chí, ông Long còn kể, có “cò” còn “rượt” theo LĐ lên tận sân bay để “đòi nợ” tiền. Nhưng kỳ thực họ không thể giúp gì được LĐ mà chỉ ngồi không để “ăn” tiền của LĐ mà thôi.
 
“Việc các em thiếu hiểu biết để cò mồi lợi dụng không chỉ mất tiền, mà nhiều khi còn bị hăm dọa ảnh hưởng đến tính mạng, việc làm...Vì vậy, LĐ nên cân nhắc kỹ, nếu có khả năng học tiếng hãy theo chương trình, không nên lãng phí thời gian, tiền của bởi không phải tất cả LĐ đã qua kỳ thi tiếng Hàn đều đều được chọn hết. Ngoài Hàn Quốc, vẫn còn rất nhiều cơ hội việc làm khác cho LĐ” - ông Long khuyến cáo.
 
Bảo Duy

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ