Cậu học trò trường làng đỗ thủ khoa trường Y
Danh hiệu thủ khoa đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vào ĐH Y Hà Nội với Trần Xuân Bách là cả một bất ngờ lớn vì cậu học trò này vẫn nghĩ: Các bạn trường chuyên, lớp chọn có nhiều ưu thế hơn là học trò “trường làng”
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai anh em tại thôn Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội, cả bố và mẹ đều làm ruộng. Ngoài việc đồng áng, bố Bách còn làm thêm nghề lái xe để gia đình có thêm thu nhập.
Từ nhỏ Bách ao ước sau này sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng khi thấy nhiều anh chị học công nghệ thông tin ra khá chật vật tìm việc làm nên theo gợi ý của gia đình, Bách đã chuyển sang học khối B để làm bác sĩ. Và quyết tâm đó cậu học trò nghèo trường THPT Quảng Oai, Ba Vì đã làm nên kỳ tích.
Suốt 12 năm học, Trần Xuân Bách luôn đạt học sinh giỏi. Năm lớp 9, em thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, năm lớp 12 em đạt giải nhì cấp thành phố. Mặc dù học ban tự nhiên nhưng Bách rất yêu thích văn chương và hay tìm đọc những truyện cổ tích của Việt Nam cũng như thế giới.
Bên cạnh công việc học, Bách còn thích chơi thể thao, đặc biệt em rất gắn bó với cây đàn guitar. Bách cho biết, em chơi chơi đàn từ nhỏ, cây đàn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Nó cũng được xem như là bạn đồng hành cùng em đến với danh hiệu thủ khoa.
Trần Xuân Bách không chỉ là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 của trường ĐH Y Hà Nội mà em còn thi đậu vào khoa Công nghệ thông tin ĐH Bách Khoa Hà Nội (khối A) với số điểm khá cao 28 điểm. Hiện nay Bách vẫn đang phân vân trước hai lựa chọn cho tương lai.