Người đàn ông này đang bán thuốc trên đoạn xa lộ Hà Nội (gần ngã tư Thủ Đức). Ảnh: P.V
xa lộ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh:
Lừa đảo kiểu “Sơn Đông mại võ”
Nhiều người dân cả tin đã trở thành những con mồi ngon của bọn lừa đảo vì những chiêu trò tinh vi theo kiểu “Sơn Đông mại võ”.
Gần 10 giờ sáng 5.7, đoạn xa lộ Hà Nội (gần ngã tư Thủ Đức) một đám đông với nhạc reo ầm ĩ, đang hô hào người dân mua thuốc gia truyền. Nhóm người bán hàng này khoảng 7 đến 8 người, một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm micro với một con trăn, vừa nói vừa làm trò... phù phép.
Người đàn ông này biểu diễn dùng lửa đốt quanh mình con trăn, chốc một lại vẽ một vòng tròn trên đất như kiểu làm bùa phép. Biểu diễn xong, ông này lôi trong túi vài chục gói thuốc và hô to những ai có bệnh viêm xoang, đau răng... thì giơ tay và sẽ phát miễn phí cho 30 người.
Theo quan sát, gói thuốc này chỉ nhỏ chưa bằng một bao diêm, trên gói thuốc chỉ in chữ Trung Quốc. Người đàn ông này quảng cáo thuốc được bào chế từ da trăn và giá thị trường là 50.000đ/1 gói. Tiếp tục, ông này phát cho mỗi người một tờ giấy in địa chỉ của Cty nơi sản xuất rồi hô hào sẽ phát miễn phí tiếp cho 20 người mắc bệnh như đau khớp, mỏi lưng hay yếu sinh lý... và yêu cầu mỗi người phải mua gói thuốc đó với giá 30.000đ kèm theo là quảng cáo giá thuốc đó trên thị trường là 70.000đ.
Theo địa chỉ mà người đàn ông đó đã cho, chúng tôi đến 12 lô B cư xá Phú Lâm C - An Lạc - Bình Tân, nhưng dò tìm cả buổi vẫn không thấy địa chỉ này. Hỏi một người làm nghề xe ôm gần đó mới biết đây là địa chỉ “ảo”. Người xe ôm nói thêm: “Tôi còn lạ gì ông này, mỗi khi hết thuốc đều nhờ tôi chở đi mua thuốc bên Chợ Lớn. Ông này cùng vợ cứ sáng sớm và chiều mát lại đi bán thuốc, quảng cáo thuốc gì đó tôi cũng không rõ. Mấy chú mà mua thuốc đó chỉ có lỗ thôi!”.
Chúng tôi tiếp tục đến Chợ Lớn để hỏi về nguồn gốc thứ thuốc mà người đàn ông kia bán. Không như lời quảng cáo, thuốc này bán theo hộp với giá 32.000đ/1 hộp, mỗi hộp có 100 gói và chỉ đơn thuần chữa cảm cúm, nhức đầu. Tìm hiểu loại thuốc thứ hai, mặc dù in địa chỉ là một cơ sở trên đường Minh Phụng - quận 6, nhưng khi chúng tôi đến thì thứ thuốc mà người đàn ông đó quảng cáo khác hoàn toàn với thuốc ở đây bán. Chủ tiệm thuốc là anh Nguyễn Son cho biết, thuốc mà nhóm người kia bán hoàn toàn là thuốc giả và không được sản xuất tại đây, không rõ xuất xứ.
Được biết, một tuần nay, nhóm người này hoạt động sáng từ 8 giờ đến hơn 10 giờ, chiều từ 14 đến 17 giờ chiều.