Pang Mỹ Linh (trái) và tác giả.
Nhỏ như cái móng tay...
Móng tay đúng là chuyện nhỏ rồi! Bởi chỉ cần một trái chanh giấy xanh thơm, là người ta đã có thể làm cho bộ móng tay, chân của mình sạch sẽ. Song muốn đẹp, cao hơn là lung linh lộng lẫy, thì phải sơn phết.
Ra tiệm, làm móng, mới hiểu cái nghề mà bây giờ người Việt trong nước cũng tự dưng gọi theo lối của Việt kiều là làm “neo” (nail) không hề chỉ là bình thường “cầm chân, cầm tay”, mà cũng cầu kỳ vào hàng xấp xỉ nghệ nhân nâng niu bàn tay Việt...
Nhỏ mà chẳng... dễ
Giữa trưa, vào cái thời điểm nha khí tượng thông báo là nắng nóng lên tới cực điểm của một ngày đầu tháng năm ở TPHCM, tôi nảy ra ý định đi làm móng. Không hẳn bởi muốn tránh nóng, hưởng tý... hơi mát phà ra từ những chiếc điều hòa ở một salon làm đẹp, mà còn là để gặp Pang Mỹ Linh - người lập ra hệ thống chăm sóc móng, có thể nói là chuyên nghiệp ở TPHCM. Người được suy tôn bằng cụm mỹ từ “Nữ hoàng làm móng”.
“Săm soi” một cách thân thiện 10 ngón tay tôi, Mỹ Linh phán: Cô thợ làm móng lần trước cho chị không được khéo tay, nên những viền da quanh móng, theo cách nói của chuyên môn là bị “sừ”, tức là không gọn, do mũi kềm đi không êm. Phải “bo”, tỉa lại cho mịn. Nghề nào thì về cơ bản, cũng phải nói đến ba chữ “công” - công cụ, công đoạn, công dụng. Công cụ của nghề làm móng, cơ bản nhất là kềm cắt da, kềm cắt móng, giũa bằng kim loại và phải được khử trùng. Về sơn màu các loại thì như ở một tiệm làm đẹp trong chuỗi tiệm thương hiệu “Kelly Pang” do Mỹ Linh lập nên, thường dùng của Cty FC -nguyên liệu nhập từ Pháp, vô chai ở VN.
Công đoạn đầu tiên - làm móng, khó nhất là cắt da. Lớp da viền quanh móng, phải tay thợ vụng, tay khách “đổ máu” như chơi. Tay thợ làm móng khéo uyển chuyển, mềm mại và tỉ mẩn như tay thợ thêu. Trong công đoạn cắt tỉa da, khách - thợ phải phối hợp với nhau cho ăn ý. Khách thư dãn, không cứng người, buông lỏng tay. Thợ không được lơ đễnh. Cái kéo cắt da trong tay thợ khéo nương nhẹ từng vòng quanh móng, chi chút gỡ bỏ từng... mili da trong, da ngoài đã bị... lão hóa. Để có được tay cắt lụa, khi bắt đầu học nghề, chuẩn nhất là học cắt trên trái chanh cho nhuần nhuyễn, bởi trái chanh có đường cong, học tay lượn cho mềm cũng khó như việc học cách cầm cái khui rượu sao cho ngọt của một người muốn làm nghề bartender vậy.
Xong phần tỉa da, 10 cái móng gọn gàng tinh tươm. Khách lại chìa tay để thợ mát xoa nhè nhẹ cho “mềm” tay. Bởi muốn đẹp tổng thể cả bàn tay thì không chỉ móng đẹp mà da trên đôi tay cũng phải mềm đẹp. Rồi bấm móng. Bấm theo lối vuông, lối tròn. Người thích cắt sát, người thích để chừa móng một đoạn. Móng cứng, tay thợ bấm móng vẫn uyển chuyển, tiếng kềm bấm móng kêu tách tách, vui tai. Người tính tình sơ lược như... tôi, móng được tỉa da sạch sẽ, bấm móng gọn, là xong, là đã thấy hài lòng, cầu chi sơn màu mè diêm dúa. Song Linh bảo: Sơn, tô vẽ móng cho đẹp (nail art) cũng có cái hay riêng. Khách hàng là các chị phụ nữ làm văn phòng thì thích đơn giản. Mấy em tuổi teen thích trang trí móng ngộ nghĩnh, mộng mơ. Các bác trung niên, nhiều người muốn thể hiện cá tính mình qua việc trang trí móng, có thể lộng lẫy, cầu kỳ, có thể sang trọng. Tùy sở thích, tùy cả nơi tới tham dự sự kiện...
Việc sơn cái móng coi vậy mà không đơn giản. Vẽ cái tranh to, ông (bà) họa sĩ có thể phóng túng dùng cọ, bay, dao, ngoán tay trần, hay nhiều khi trong cơn sáng tác có thể phấn phấn khích “phi”, nặn, trét cả tuýp màu lên toan. Nhưng làm màu cho thứ bé như cái móng thì sự đều màu là quan trọng. Và quan trọng của công đoạn sơn là chất lượng cọ. Cọ sơn móng, về cơ bản có 4 loại, cọ nét mảnh để vẻ nét mảnh, cọ bản vẽ hình, cọ nổi vẽ hoa nổi và cọ đắp bột. Loại cọ tốt nhất, cao cấp nhất là cọ lông chồn của ngoại, giá những hơn 100 đô la Mỹ/chiếc. Cọ cứng, sơn bị ngấn trên móng, không đẹp. Khi sơn cũng phải đều tay, dựng cọ thường 45 độ. Một cái móng sơn đẹp phụ thuộc chất lượng sơn và tất nhiên tay sơn của thợ. Khi thợ dừng nhát cọ cuối cùng, xong nhé, khách thường là ưng ý, hay thỏa mãn, xòe cả 10 ngón tay trước mặt mình ngắm nghía...
 |
| Pang Mỹ Linh hướng dẫn học viên vẽ móng. Ảnh: Â.T |
 |
| Tác phẩm “Công chúa hoa hồng” - giải nhất cuộc thi làm móng Châu Á tại Kuala Lumpur (Malaysia 2008). Ảnh: Pang Mỹ Linh |
 |
| Pang Mỹ Linh và giải thưởng tại Malaysia năm 2008. Ảnh: Phạm Hoài Nam |
"Lời" từ bàn tay...
Cái móng tay nhỏ xíu là nơi Linh gửi gắm tình yêu, ước mơ sáng tạo. Hoa, bướm, trái tim - ba hình Mỹ Linh yêu thích trang trí móng nhất, đơn giản vì chúng nữ tính, vì như Linh tự nhận, “phần đông phụ nữ tính tình như tôi, yêu màu tím nhất, thích màu hường, tính hình như cũng hơi sến sến, thích cái gì mềm mại uyển chuyển, lung linh lấp lánh...”. Chẳng thế, năm 2008, dự cuộc thi chăm sóng móng quốc tế tổ chức tại Malaysia, Mỹ Linh dồn 120 giờ đồng hồ, làm nên một bộ móng mang tên “Công chúa hoa hồng” thực hiện bằng công nghệ vẽ nổi 3D, tạo hiệu ứng ẩn hiện với những đường nét trau chuốt, tỷ mỷ. Bộ móng giành giải nhất cuộc thi. Tất nhiên, những bộ móng dạng cao cấp như “Công chúa hoa hồng” chỉ để đi thi và để “Nữ hoàng làm móng” thỏa mãn ước mơ sáng tạo, thể hiện khả năng làm đẹp của mình. Phần nhiều các bộ móng được thực hiện đẹp nhất của Mỹ Linh đều theo phong cách Nhật Bản - đất nước tiên phong trong nghệ thuật làm móng đẹp.
Nói về công dụng của nghề nâng niu móng tay, móng chân con người, Mỹ Linh hỏi: “chị xem phim “Touch” - Chạm chưa, phim đầu tiên nói về nghề làm móng”. Tôi bảo: “Rồi. Cái nghề làm móng trong phim chỉ là cái cớ để đạo diễn nói những chuyện sâu sắc hơn về thân phận con người”. Mỹ Linh cười: “Cái móng - cái cớ nhỏ nhưng chính xác. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, miệng cười, giọng nói. Cũng có thể bắt đầu từ đôi tay, từ cái chạm tay đầu tiên. Chưa nói vội chuyện tình yêu, chỉ là tiếp xúc giao tiếp bình thường, đôi tay người nói lên nhiều điều. Có lần tôi cầm tay cô gái đoạt giải nhất một cuộc thi người đẹp. Cô ấy mặt hoa da phấn nhưng đôi tay, thực sự vẫn chưa gột hết nước mặn phèn chua... Người đẹp, cái tay càng phải đẹp. Chỉ cần một trái chanh thôi là bộ móng có thể sạch. Sạch trước đã, đẹp sau”.
Tôi nắm bàn tay của “Nữ hoàng làm móng”. Một bàn tay các ngón không thon thuôn dài búp măng, một bàn tay với những ngón ngắn, nhưng đặc biệt mềm mại - đôi bàn tay của những người phụ nữ dịu dàng và có trái tim nhạy cảm. “Tôi đang chăm con nhỏ, nên bộ móng không cần chăm chút quá” - Mỹ Linh mỉm cười dịu dàng. Phải rồi, đôi bàn tay mềm mại, ấm áp của người mẹ bao giờ chả là một nơi chốn tuyệt vời của những đứa con...
|
Pang Mỹ Linh sinh năm 1980, từng tu nghiệp ngành chăm sóc móng tại Nhật Bản, là thành viên BGK các cuộc thi làm móng tại Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia... Thành viên BGK Hội thi thẩm mỹ VN 2010.
- 2004: Giải nhất cuộc thi trang trí móng tại VN, thành lập Cty đào tạo nghề chăm sóc móng Kelly Pang.
- 2007: Giải TOP TEN cuộc thi làm móng-Cup Châu Á tại Nhật Bản.
- 2008: Giải nhất cuộc thi chăm sóc móng quốc tế tại Malaysia.
|