Thừa Thiên-Huế:
Suýt chết vì chẩn đoán sơ sài
Bệnh viện T.Ư Huế vừa phẫu thuật cứu sống anh Nguyễn Đình Hòa (39 tuổi, trú 239 Đặng Tất, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do bị chấn thương sọ não. Trước đó, anh Hòa vào cấp cứu tại một bệnh viện quân y, sau đó được cho về với chẩn đoán không có gì nguy hiểm (!?).
Trao đổi với Lao Động ngày 7.8, chị Trần Thị Mỹ (SN 1976) - vợ anh Hòa cho biết: Khoảng 20h ngày 5.8, anh Hòa đang đi xe máy thì bị hai thanh niên chạy xe máy tông phải. Anh Hòa ngã xuống đường và được mọi người đưa vào một bệnh viện quân y (TP.Huế) cấp cứu. Khoảng 30 phút sau thì anh Hòa được bệnh viện cho về. Đến 1h ngày 6.8, anh Hòa kêu đau và liên tục lấy tay đập lên đầu. Đến 4h, anh Hòa đi vệ sinh thì ngã quỵ, chân tay co quắp, miệng không nói được, sùi bọt mép và được gia đình đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu.
Tại Bệnh viện T.Ư Huế, sau khi chụp C.T và hội chẩn cho bệnh nhân, các bác sĩ kết luận bệnh nhân Hòa bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng của bán cầu não phải. Đây là trường hợp chấn thương sọ não rất nặng. Đến 8h, bệnh nhân Hòa được phẫu thuật và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Đặt câu hỏi với bác sĩ bệnh viện đã cấp cứu cho bệnh nhân Hòa về việc anh bị chấn thương sọ não nhưng bệnh viện cho về với chẩn đoán bình thường, BS trực tiếp cấp cứu bệnh nhân cho biết: “Bệnh nhân Hòa vào viện trong tình trạng say rượu, nôn mửa. Tôi khám và không phát hiện sây sát, chấn thương bên ngoài nên nghĩ bệnh nhân bị say rượu. Đồng tử bệnh nhân vẫn bình thường chứng tỏ không bị vỡ mạch máu. Tôi hỏi anh Hòa thì anh nói không đau ở chỗ nào. Sau đó tôi nói người trực tiếp tục theo dõi, nếu thấy dấu hiệu bất thường thì cho nhập viện”. Trong khi đó, anh Nguyễn Đình Hồng - anh trai anh Hòa và Nguyễn Đình Tuấn - cháu anh Hòa - cho biết, khi họ đưa anh Hòa vào viện đã khai báo là bị tai nạn giao thông. Nhưng y tá trực nói rằng nếu cho anh Hòa nhập viện thì ghi là do say rượu, còn không thì đưa về nhà” - anh Hồng khẳng định.