Bác sĩ vẫn “vô tư” nhận phong bì?
Mặc dù 5 bệnh viện (BV) lớn của Hà Nội đã ký cam kết “Nói không với phong bì” nhưng qua khảo sát của PV Laodong.com.vn, bệnh nhân cho biết các y bác sĩ vẫn “vô tư” nhận phong bì và chuyện nói “Không” dường như chỉ nằm trên giấy?
“Kẹp vào sổ khám bệnh ấy…”
Vợ chồng anh Hải, chị Nụ (Nam Định) lặn lội từ 4 giờ sáng lên BV Bạch Mai khám bệnh. Anh Hải cho biết, anh bị bệnh đau trực tràng đã 2 năm nay khám đủ các viện 108, viện 103 đổ đống tiền thuốc vẫn chưa khỏi bệnh.
Ngồi chờ ở khu khám bệnh, BV Bạch Mai, chị Nụ kể, hai vợ chồng chầu chực đến tận 9 giờ mới mua được phiếu vào phòng khám bệnh hết 150.000 đồng. Sau đó các bác sĩ tiến hành xét nghiệm nước tiểu, phân cho anh Hải hết cả thảy 285.000 đồng nhưng đợi mãi đến giờ đã gần 12 giờ rồi vẫn chưa thấy kết quả đâu. Vừa sốt ruột lại sợ đến chiều nhỡ chuyến xe về quê, anh chồng vào “trình giấy tờ” kẹp thêm 100.000 đồng thì nhân viên y tế bảo chờ chút sẽ có kết quả ngay (?).
 |
| Bệnh nhân và người nhà mệt mỏi ngồi chờ khám tại BV Bạch Mai. |
Anh Hải, chồng chị Nụ cho biết, do bị bệnh đau trực tràng đã lâu nên không ít lần đi khám anh đều phải đưa phong bì cho các bác sĩ (BS) để nhanh được việc. “Cứ phải có phong bì họ mới làm, kẹp vào sổ khám bệnh hay đút vào túi là tùy mình. Chỗ nào có người quen giới thiệu khám thì đưa BS cũng không lấy nhưng không ít người gợi ý “ăn” trắng trợn”- anh Hải nói.
“Lúc bác sĩ kê đơn thuốc cũng phải khéo léo dúi 100.000 đồng thì thuốc mới… chính xác, nếu không là bị cho thuốc không chuẩn, mình không biết thuốc nào với thuốc nào thế nên điều trị những mấy năm mà bệnh chẳng hề thuyên giảm. Tiêm cũng phải dúi cho y tá vài ba chục, nếu không thì bị chọc cho đau người. Nghĩ mà cám cảnh, vợ chồng tôi đi buôn đồng nát mà từ tháng 2 đến giờ mất hơn 15 triệu tiền chữa bệnh”- chị Nụ nói thêm.
Ngồi tại Khoa Đẻ, BV Phụ sản T.Ư, bác Dinh (Giảng Võ) không giấu nổi niềm vui mừng khi vừa đón đứa cháu nội chào đời. Khi được hỏi có cần phong bì cho BS đỡ đẻ không, bác Dinh thản nhiên trả lời: “Có chứ!”. Bác còn cho biết thêm: “Cô con dâu vừa sinh thường thì phong bì cho BS là 500.000 đồng. Cách đây gần 1 tháng tôi đưa con gái đi đẻ mổ thì phong bì phải 1 triệu hoặc hơn, tùy theo điều kiện gia đình mình có nhiều hay ít”.
 |
| Hành lang tại BV Phụ sản T.Ư la liệt kẻ đứng người ngồi cho con... bú sữa. |
Chị Nhung (Trung Hòa, Nhân Chính) đưa em dâu đi đẻ cũng cho hay, chị đã từng chứng kiến nhiều trường hợp gia đình sản phụ có đưa tiền bồi dưỡng cho BS thì được chăm sóc chu đáo, động viên nếu đau, đẻ khó còn không thì mặc kệ. Khi PV đề cập đến phong trào Nói không với phong bì tại BV này thì chị Nhung ngạc nhiên không hề biết và lắc đầu tỏ thái độ không tin tưởng sẽ thực hiện được.
Chị còn cho biết: “Trước đây khi đưa bố đi chữa lao, giữa đêm ông liên tục ho ra máu, tôi gọi BS trực nhưng họ cứ đủng đỉnh không đếm xỉa gì. Sốt ruột, tôi nhét vào túi họ vài chục thì lập tức họ chạy ngay theo tôi vào buồng bệnh. Đều đặn sau đấy mỗi lần thay băng, tôi đều đưa cho y tá 10.000 đồng. Gì chứ, nói không với phong bì tôi e là chuyện… không tưởng”.
Liệu có “đánh trống bỏ dùi”?
Tại nhiều BV, tình trạng bệnh nhân đưa – BS nhận phong bì đã trở nên phổ biến và không biết từ bao giờ đã trở thành luật bất thành văn mỗi khi đến BV. Chua xót hơn, nhiều bệnh nhân cho hay, trước khi vào viện, họ phải tham khảo “giá” các dịch vụ qua bạn bè, thậm chí phải lên các diễn đàn tìm kiếm thông tin, chẳng hạn: Đi sinh ở viện C, tiền bồi dưỡng cho BS bao nhiêu? Hay cần tư vấn về bồi dưỡng cho BS khi vào viện mổ?...
“Đã bước chân vào BV thì chẳng mấy ai là không sẵn sàng vài cái phong bì. Mọi người đều đưa mà mình không đưa thì không biết người nhà mình sẽ thế nào vì có thấy BS từ chối bao giờ đâu”- một người nhà bệnh nhân nói.


 |
| Tình trạng quá tải tương tự lại BV Việt Đức và BV K. |
5 BV “đồng thanh” nói không với phong bì lần này đều là những BV lớn đầu ngành (gồm: BV Việt Đức, Bạch Mai, Phụ sản T.Ư, E, K). Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo các BV đều hùng hồn tuyên bố sẽ nghiêm khắc xử lý những BS nhận tiền hoặc có thái độ vòi vĩnh, moi móc người bệnh.
Thế nhưng, liệu sẽ có bao nhiêu nhân viên y tế bị xử phạt khi mà vấn nạn phong bì đã tồn tại dai dẳng từ bao lâu nay, đếm trên đầu ngón tay cũng mới chỉ có BV Việt Đức cho thôi việc 1 BS và 1 điều dưỡng nhận tiền của bệnh nhân. Ai sẽ là người giám sát việc đưa - nhận phong bì để xử lý dứt điểm hay BV lại trông chờ vào… chính người bệnh tố cáo? Liệu những người dân thấp cổ bé họng có dám “hé răng” khi người nhà của họ đang “nằm trong tay” các BS?
Dù đã cam kết nói không với phong bì song dư luận vẫn hoài nghi về tính khả thi của phong trào này vì nếu chỉ dừng lại ở hô hào, vận động thì liệu có rơi vào tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”? Bởi lẽ, bệnh nhân mỗi khi bước chân vào cổng BV đều có suy nghĩ “lót tay để được việc” trong khi không ít bác sĩ than thở “lương ngành y bèo bọt” để biện minh cho hành động nhận phong bì của mình?
Và như vậy, câu chuyện đưa - nhận phong bì vẫn mặc nhiên tồn tại từ bấy lâu nay mà chưa tìm được nút gỡ.
Dương Hải