Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Báo Lao Động
Lãnh đạo ngành y tế Hà Tĩnh thiếu trách nhiệm với người bệnh?

Lãnh đạo ngành y tế Hà Tĩnh thiếu trách nhiệm với người bệnh?

(LĐ) - Thứ ba 27/09/2011 11:15

Thời gian vừa qua tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh liên tiếp xảy những sai sót về chuyên môn dẫn đến chết người, chúng tôi đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh.

Quên gạc trong bụng bệnh nhân là chuyện bình thường!

Sau khi Laodong.com.vn đăng tải loạt bài về những sai phạm của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, phóng viên đã có cuộc làm việc trực tiếp với  lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh về vấn đề này.

Gần 2 năm chị Vượng phải mang cả cuộn gạc trong người, ngày ngày vết thương rỉ máu, người gầy trơ xương.
Gần 2 năm chị Vượng phải mang cả cuộn gạc trong người, ngày ngày vết thương rỉ máu, người gầy trơ xương.

Chúng tôi đã đặt ra một số câu hỏi đối với người đứng đầu Sở này là bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh. Nhưng bà Ninh không trực tiếp trả lời mà “giao cho anh em trả lời”. Ông Võ Việt Quang- Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế Hà Tĩnh đã làm việc với chúng tôi. Ông Quang nói:  “Đã gọi là bệnh nhân thì có mấy khả năng: Một thì vào viện khỏi bệnh; hai nặng phải chuyển tuyến trên, ba là tử vong, bốn là nặng xin về. Như vậy, bệnh nhân đó (Nguyễn Thị Vượng ở xóm 3 xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê sau khi mổ đẻ, bác sỹ quên gạc trong bụng bệnh nhân gần 2 năm: PV) là chuyện bình thường..”.

Ông Quang còn cho rằng: “ Trường hợp mổ ở Hương Khê là một thạc sỹ mổ, về chuyên môn không phải chê nữa. Mổ cho bệnh nhân không bao giờ người ta bỏ gạc trong bụng cả. Nhưng trường hợp này, gạc người ta bỏ lại trong thành bụng chứ không phải ổ bụng, gây áp xe thành bụng, ngoài ổ bụng. Hiện nay bệnh nhân điều trị đang tốt vết mổ đang lành, chỉ là do rủi ro thôi, Sở đã chỉ đạo bệnh viện Hương Khê điều trị để bệnh nhân ra viện sớm…”

Trên thực tế hiện nay tình trạng bệnh nhân vẫn chưa tiến triển là bao như lời ông Quang nói mà vẫn đang mang nỗi đau bệnh tật cũng như tinh thần. Chiều 26.9, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại chị Nguyễn Thị Vượng cho biết: Tôi vào viện mổ lấy gạc ra đã một tháng rưỡi nhưng không khả quan là mấy, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, họ không cho chuyển tuyến trên.

Xử lí thì anh em bỏ việc hết!?

Hàng loạt các vấn đề về bác sĩ bỏ trực, bệnh nhân đi mổ xoang chết trong bệnh viện…mà  người nhà bệnh nhân khiếu kiện đều được lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh giải thích quanh co và không thuyết phục.

Về trường hợp bác sỹ bỏ trực ông Quang cho biết, hôm đó có người trực, họ đảm bảo chế độ trực, nhưng họ làm việc ở… tầng 2. Sở Y tế Hà Tĩnh đã cử cán bộ trực tiếp xuống kiểm tra xác minh.  Tuy nhiên, người nhà nạn nhân cũng như những người liên quan vẫn một mực khẳng định hôm đó không có người nào trực tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Bệnh nhân chết trên bàn mổ - bệnh viện không có lỗi gì cả,  Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khẳng định.
Bệnh nhân chết trên bàn mổ - bệnh viện không có lỗi gì cả, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khẳng định.

Giải thích về trường hợp bệnh nhân đi mổ xoang nhưng dẫn tới tử vong trên bàn mổ, ông Nguyễn Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khẳng định: Bệnh nhân chết do nhồi máu cơ tim, trước đó sốc phản vệ do thuốc gây mê. Những cái gọi là bất thường thì báo cáo với sở, sở biết rồi. Thực ra bệnh viện không có lỗi gì cả..!?

Còn bà Phan Thị Ninh - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng: Quan điểm của Sở Y tế Hà Tĩnh là nghiêm túc, rõ ràng, cầu thị, khi có thông tin trên báo đã tập trung chỉ đạo, nhắc nhở thường xuyên. Tuy nhiên, nói về việc xử lí các sai phạm, bà Ninh lại nói rằng:  Không phải trường hợp nào cũng xử lý, nếu ai cũng xử lý, không chóng thì chày anh em bỏ việc hết…!?
 

Bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh
Bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh.

Với cách giải thích này của bà giám đốc Sở Y tế thì rõ ràng lãnh đạo ngành y tế Hà Tĩnh đang bao che, dung túng cho những sai phạm của cán bộ, công chức ngành y chỉ vì sợ “anh em bỏ việc” (?!).

Theo lời ông Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế Hà Tĩnh, những vụ việc chết người, quên gạc trong bụng bệnh nhân chỉ là “sơ suất chút thôi” đã càng cho thấy các thầy thuốc cũng như những người lãnh đạo ngành y tế Hà Tĩnh đang thiếu trách nhiệm với người bệnh.

Trước những sai phạm trong ngành y ở Hà Tĩnh, cơ quan chức năng không chỉ thờ ơ với những sai phạm “chết người” mà còn bao biện, trốn tránh trách nhiệm, không những thế phóng viên đến tìm hiểu nhằm đưa những sai phạm ra ánh sáng thì bị Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế Hà Tĩnh hù dọa, lăng mạ. Phải chăng đây là một vấn đề về y đức cần được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh.

Dư luận đặt ra câu hỏi, lãnh đạo ngành y tế còn bao che cho sai phạm thì sẽ còn bao nhiêu người bệnh nữa sẽ phải chết oan?

Long Sơn

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ