Trang Hà Nội

Hơn 50 năm thổi hồn cho những chiếc mặt nạ giấy bồi

ANH THƯ |

Mặt nạ chú Tễu, mặt nạ Thị Nở, mặt nạ ông Địa… là đồ chơi truyền thống trong dịp Tết Trung thu. Đằng sau nụ cười được bồi từ giấy là những khoái chí của trẻ thơ khi vui chơi với chúng là bàn tay người nghệ nhân trút hết sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tâm huyết níu giữ một nghề làm thủ công từ xa xưa.

Cảm phục về nghị lực của người cựu chiến binh “tàn nhưng không phế”

ANH THƯ |

Là thương binh với thương tật 81%, ông Trần Quang Liệu (sinh năm 1954, tổ 19 Sài Đồng, Long Biên - ảnh) vẫn đau đáu và quyết tâm thực hiện ước mơ được học tập và cống hiến. Với nỗ lực không ngừng, ông Liệu đã tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp và trở thành giáo viên dạy toán. Sau khi về hưu, ông vẫn tiếp tục truyền lửa, kèm cặp biết bao thế hệ học trò, nhiều người đã công thành danh toại.

Gặp người khởi xướng dịch vụ hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp

ANH THƯ |

Khi còn nhỏ, Đỗ Hoàng Thái Anh (33 tuổi, Giám đốc Công ty Hỗ trợ và Kết nối người điếc với cộng đồng) từng tự ti khi không thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng nói và gặp nhiều khó khăn để bộc bạch những mong muốn của bản thân. 

Chuyện về người thầy giáo đứng dạy học chỉ với một tư thế

ANH THƯ |

Lúc nào cũng một tư thế đứng, không bao giờ ngồi ngay cả khi giảng trên lớp, khi trò chuyện cũng như lúc nghỉ ngơi. Đó là hình ảnh của thầy Dương Đình Nghiệp (ảnh - 62 tuổi, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên) đã vượt lên bệnh tật, truyền cảm hứng sống, học tập và kiến thức tích lũy được cho hàng trăm học trò ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Gia Lâm: 80% lao động địa phương có việc làm do đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới

T.VƯƠNG |

Theo đánh giá của huyện Gia Lâm về việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, cho tới thời điểm hiện tại, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội khu vực nông thôn được quan tâm, đầu tư, xây dựng và nâng cấp. Đến thời điểm hiện tại, 20/20 xã thuộc huyện Gia Lâm đã dần về đích với các mục tiêu nông thôn mới.

Người dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly “trượt” tết

L.HOA |

Do thời tiết khắc nghiệt, nhiều hộ dân trồng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và cánh đồng Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) bị “trượt” tết rất nhiều. Sau Tết Nguyên đán, thời tiết nồm, ẩm “thúc” hoa ly bung nở nhanh chóng khiến nhiều hộ gia đình lỗ nặng.

Sau tết, người dân thủ đô chi tiền triệu chơi hoa lê rừng

HOA LÊ |

Sau Tết Nguyên đán, khi những cánh hoa đào đã phai màu, người Hà Nội lại chuyển sang thú chơi hoa lê. Những cành hoa lê trăm năm tuổi, rêu mốc, cằn cỗi nhưng lại bung nở những bông hoa trắng muốt, tinh khôi có sức hấp dẫn kỳ lạ với người dân thủ đô. Chính vì vậy, người sành chơi hoa sẵn sàng bỏ tiền triệu để sở hữu những cành lê ưng ý.

Trải nghiệm thực tế tại lớp học STEAMe GARTEN

PV |

Nhằm giúp cho các bậc phụ huynh cũng như các bạn nhỏ bước đầu làm quen và hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục STEAMe cho trẻ mầm non, vừa qua hệ thống trường mầm non STEAMe GARTEN đã tổ chức buổi trải nghiệm lớp học cho các bé ở hai độ tuổi từ 18-24 tháng và từ 3-6 tuổi.

Khu đô thị Yên Hòa: Vỉa hè bị chiếm dụng thành... sân nhà

V.T |

Phản ánh của bạn đọc tới Báo Lao Động, tại khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hiện nay đang có tình trạng chiếm dụng vỉa hè, nhiều gia đình đã tận dụng ngay vỉa hè trước nhà để trồng cây cảnh, đặt các chậu cây… khiến người dân không còn lối đi.

Đề xuất khung giá dịch vụ điều trị cho người nghiện bằng Methadone

P.V |

Tại phiên họp mới đây, UBND TP.Hà Nội đã xem xét văn bản trình HĐND TP phê duyệt Nghị quyết Quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone) trên địa bàn TP.

Xe ôtô biển xanh gắn mác “kiểm tra lễ hội” vô tư đi chùa?

HOA LÊ |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của các nghệ sĩ “tố” Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sử dụng xe công có gắn biển kiểm tra lễ hội vào mục đích cá nhân như đi chùa, đi tham quan… Sự việc trên diễn ra thường xuyên, trong một thời gian dài khiến các nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát vô cùng bức xúc về việc sử dụng tài sản công không minh bạch.

Cơ hội tiếp cận “Giáo dục trung học chuẩn Mỹ”

PV |

Ứng dụng Phương pháp học tập tiên tiến nhất hiện nay, Apax Franklin sẽ lần đầu tiên mở ra cơ hội tiếp cận “Giáo dục tiêu chuẩn quốc tế” và hỗ trợ lấy bằng Mỹ với mức chi phí hợp lý cho hàng triệu học sinh lớp 9-12 tại Việt Nam.

Nghiện ma túy rủ nhau đi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

T.VƯƠNG |

Không có nghề nghiệp ổn định lại ham ăn chơi, nghiện ma túy Phùng Xuân Hùng cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và các địa bàn giáp ranh. Sau một thời gian vào cuộc, cơ quan công an đã “tóm gọn” ổ, nhóm đối tượng vi phạm pháp luật này.

Thị trường công nghệ giáo dục Việt thu hút nhà đầu tư quốc tế

P.V |

Trong bối cảnh nhiều start-up giáo dục trong nước nhanh chóng “bắt làn sóng” đầu tư từ các tập đoàn giáo dục quốc tế, thành công của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) cho thấy đây là hướng tiếp cận phù hợp.

Vụ “khai tử” cho bố mẹ chồng: Công chứng viên nói gì?

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Ông Nguyễn Thanh Tú - công chứng viên thực hiện công chứng - có liên quan đến nội dung “người còn sống nhưng bị khai đã chết” cho rằng do bà Vũ Thị Viễn (người yêu cầu công chứng, là vợ của người để lại di sản là ông Đỗ Mạnh Tiến) không trung thực, che giấu thông tin khi cung cấp thông tin cho công chứng viên thực hiện công chứng với nội dung là bố mẹ chồng (ông Đỗ Văn Hợp và bà Nguyễn Thị An) đã chết.

Con dâu “khai tử” bố mẹ chồng nhằm chiếm tài sản thừa kế

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An (SN 1932) tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (thành phố Hà Nội), vô cùng choáng váng trước việc con dâu Vũ Thị Viễn sẵn sàng “khai tử” giả bố mẹ chồng nhằm chiếm tài sản thừa kế. 

“Vỡ trận” bãi đỗ xe tại hàng loạt khu đô thị Hà Nội

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

Trong nhiều ngày nay, khi chính quyền quận Hoàng Mai ra quân dẹp bãi trông giữ xe tự phát lớn nhất khu đô thị Linh Đàm. Với quy mô trên 500 xe gửi/ngày, hàng trăm hộ dân phải tất tả đi tìm chỗ gửi mới. Không chỉ ở Linh Đàm, theo ghi nhận của Lao Động, thực trạng “vỡ trận” bãi gửi xe xuất hiện tại hàng loạt các khu đô thị tại Hà Nội.

Dải phân cách đường Trường Chinh thành nơi... đỗ xe ôtô

T.VƯƠNG |

Thời gian gần đây, dải phân cách đường Trường Chinh (từ ngõ 109 Trường Chinh kéo dài tới gần Ngã Tư Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) bị “biến” thành nơi gửi xe ôtô. Hằng ngày ở đây thường xuyên có gần chục chiếc ôtô đỗ trong dải phân cách. Nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng những hình ảnh này ở dải phân cách nêu trên đã gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, chính quyền sở tại có biết không? 

Tấc đất tấc vàng, đất bờ sông cũng công khai rao bán

NHÓM PV |

Trong hành trình tìm hiểu về căn bệnh trầm kha mang tên “vi phạm trật tự xây dựng” trên địa bàn TP.Hà Nội, ngoài những khu vực đất nông nghiệp được người dân cố tình thay đổi công năng hòng tận thu tối đa các giá trị nội tại, PV cũng ghi nhận được nhiều trường hợp khác tương tự. Lần này, nực cười hơn, đến đất bờ sông cũng được xây nhà rồi rao bán.

Những dấu hiệu không bình thường - lộ diện nhóm lợi ích

DUY HƯNG |

Khiếu nại của Viện SENA cho rằng “Ngôi nhà 35 Điện Biên Phủ (ĐBP) không phải “thuộc sở hữu Nhà nước”" khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Nhưng vấn đề là vì sao Viện SENA dám phủ nhận nhà 35 ĐBP không thuộc sở hữu Nhà nước? Dư luận đặt dấu hỏi, có hay không việc “chống lưng” cho Viện SENA?