Pháp luật Email    In

"Tại sao con tôi lại chết?"

Thứ Tư, 17.3.2010 | 08:15 (GMT + 7)

(LĐ) - Câu hỏi được lặp đi lặp lại đầy nhức nhối của ông Nguyễn Quang Phục khi trò chuyện với phóng viên đã thực sự làm chúng tôi băn khoăn và xót xa. Con trai ông, anh Nguyễn Quốc Bảo - cũng ở độ tuổi chúng tôi - sau khi được mời lên làm việc tại trụ sở CA quận Hai Bà Trưng, đã mãi mãi không trở về, để lại người vợ trẻ và đứa con thơ mới hơn 20 tháng tuổi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhận con ở… nhà xác

Thắp nén nhang trên bàn thờ cho người vừa khuất, đôi mắt của người đàn ông trẻ tuổi trong tấm di ảnh cứ ám ảnh chúng tôi.

Ông Phục vừa rót nước, vừa kể lại cái ngày kinh khủng ấy, khi ông được tin báo ra UBND phường Mai Động có việc gấp: "Bảo lấy xe máy đi từ chiều hôm trước (ngày 21.1.2010), nói là đi mua đồ chơi cho con. Đêm đó không thấy nó về, tôi  nghĩ chắc nó mải vui với bạn lại quá chén ở đâu đó. Đến khoảng 11h trưa hôm sau (22.1.2010), bỗng CA phường Mai Động có giấy mời tôi ra trụ sở UBND phường có việc gấp. Ra tới đó, tôi đã thấy đủ ban bệ của phường, lại có một người giới thiệu là Phó Trưởng CA quận Hai Bà Trưng tên là Cường cùng đi với một số cán bộ khác.

Tôi vô cùng sốc khi được ông Cường thông báo con trai tôi đã chết và yêu cầu gia đình chúng tôi đến nhận lại xác con  tại BV Thanh Nhàn. Bàng hoàng quá, tôi lập tức hỏi vì sao con tôi lại chết, chết ở đâu thì ông Cường cho biết không thể trả lời những vấn đề này vì vụ việc đang được điều tra.

Tôi chỉ được biết là vào khoảng 17h30 ngày hôm trước (21.1), CA quận Hai Bà Trưng mời con tôi về trụ sở để làm rõ một số vấn đề có liên quan tới cháu, thế nhưng tới 5h30 sáng hôm sau (22.1), con tôi đã tử vong trên đường chuyển tới BV Thanh Nhàn" (theo như giấy chứng nhận mai táng của Phòng Kỹ thuật hình sự - CA TP.Hà Nội).

Ông Phục được CA quận Hai Bà Trưng yêu cầu cùng ra BV Thanh Nhàn để tiến hành khám nghiệm tử thi. Dù đau xót, nhưng ông Phục vẫn tỉnh táo để đề nghị Cơ quan giám định pháp y của quân đội khám nghiệm tử thi con trai.

Nhìn thấy con trai nằm trong nhà xác BV Thanh Nhàn, ông Phục quá đau đớn, không cầm được nước mắt. Toàn thân con ông có nhiều vết bầm tím, nhất là 2 cổ chân, 2 cổ tay tím ngắt, có những vết sây sát dài. Hai bên khoé miệng con ông có những vết bầm tím song song, mỗi bên dài khoảng 8cm.
 
Ông Phục cung cấp thêm: Theo giám định sơ bộ của Pháp y Quân đội, ngực Bảo tụ huyết hồng 8x8cm, tim to. Vùng đầu có một vết tím dài 1,5x8cm. Dưới da có một vết dài 4x5cm, một vết dài 1x3cm. Đặc biệt ở sương sọ, vùng chẩm có một vết nứt có kích thước 3x2cm.

"Tại sao con tôi lại chết tức tưởi thế?", câu hỏi nhức nhối được ông lặp lại với những người có trách nhiệm CA quận Hai Bà Trưng. Nhưng đổi lại, ông chỉ nhận được sự im lặng và những cái lắc đầu.

"Xử lý nghiêm những cán bộ CA có liên quan"

Ngay sáng hôm sau (23.1), đau xót và bức xúc trước cái chết đột ngột của anh Bảo, ông Phục viết đơn gửi lên Giám đốc CA TP.Hà Nội yêu cầu làm sáng tỏ cái chết đầy uẩn khúc này. Ngay trưa hôm đó, Đại tá Nguyễn Đức Chung – Trưởng phòng PC14 - Phó Thủ trưởng CSĐT CA TP.Hà Nội - đã tới gia đình để chia buồn với ông Phục và cho biết "toàn bộ việc tổ chức điều tra nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo tử vong do phòng CSHS (PC 14) thụ lý".

Đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của CA TP Hà Nội, nhưng dường như lòng ông Phục vẫn chưa yên. Vợ ông ngày nào cũng khóc vì nhớ, thương con. Cháu nội ông cứ đòi ông giở quyển album để xem hình bố nó. Hai tuổi đầu, nó chưa hiểu chết nghĩa là thế nào, chưa hiểu là mãi mãi nó sẽ không được gặp bố. Ngày ngày cu cậu vẫn cứ bi bô trước bàn thờ bố, chơi đùa trước bàn thờ bố, cùng mẹ thắp hương cho bố. Với nó, bố vẫn sống, nhưng đang ở đâu đó thôi.

Để làm sáng tỏ thêm những uẩn khúc quanh cái chết của anh Bảo, chúng tôi đã tìm gặp lãnh đạo CA quận Hai Bà Trưng để tìm hiểu. Trung tá Bùi Quang Minh - Đội trưởng Đội điều tra hình sự - CA quận Hai Bà Trưng - cho biết, sự việc anh Bảo được CA Hai Bà Trưng mời lên làm việc, sau đó tử vong là có thật. "Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin gì vì vụ việc đang được điều tra và bản thân chúng tôi cũng là đối tượng bị điều tra".

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Đức Chung – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CA TP.Hà Nội - cũng cho biết phải chờ kết quả giám định từ cơ quan pháp y quân đội mới có thể đưa ra kết luận về cái chết của anh Bảo. Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, đã có nhiều cán bộ của CA quận Hai Bà Trưng liên quan tới cái chết của anh Bảo bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những tình tiết mới của vụ việc này trong những số báo tới.

Quay về trang chuyên đề Email    In