Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Minh ThiBáo Lao Động
Chung kết “Vietnam’s got talent”: Không bất ngờ

Chung kết “Vietnam’s got talent”: Không bất ngờ

(LĐ) - Số 103 - Thứ hai 07/05/2012 07:18

Tối 6.5, tại SVĐ Lan Anh (TPHCM), gala chung kết “Tìm kiếm tài năng” (Vietnam’s got talent) đã tìm ra gương mặt quán quân của mùa giải đầu tiên: Cặp múa Đăng Quân - Bảo Ngọc (ảnh).

Trong số 4 thí sinh được chọn vào thi tiếp, thí sinh nhí chiếm một nửa: Cặp múa Đăng Quân - Bảo Ngọc và Vũ Song Vũ. Vũ Song Vũ chọn “Mái đình làng biển” (Nguyễn Cường), giọng cao, sạch sẽ, nhưng không ấn tượng. Cặp Đăng Quân - Bảo Ngọc lồng thông điệp yêu hòa bình vào tiết mục của mình một cách nhẹ nhõm, để lại cảm giác đáng yêu và vui tươi.

Sự lựa chọn top 4 này gần như không bất ngờ. Có chăng là màn cô gái “xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh chia tay với khán giả, để lại chút luyến tiếc cho những ai từng bị lay động bởi giọng hát của cô.

Hương Thảo luôn chọn nhạc kịch và biến thể loại hình âm nhạc chưa phổ biến lắm ở VN thành thế mạnh của mình. Lợi thế của cô ngoài giọng hát tự nhiên, cao vút, thoáng đãng, còn có phần diễn xuất. Cô là “đặc sản” của mùa thi năm nay. Tuy nhiên, đoạn diễn xuất vừa tắm vừa hát của cô không thực sự đắt. Còn thầy giáo Võ Trọng Phúc với bản ballad cũng như giọng ca là lạ của anh trong gala chung kết tuy không đột phá, nhưng vẫn đủ sức quyến rũ trái tim phụ nữ.

Cuộc thi đã khép lại với nhiều khen, chê cũng như phản ứng cả với BGK lẫn MC (nói dông dài, khen “bốc” quá), nhưng cũng cho thấy không phải cái gì nhập ngoại mang về cũng sẽ... hay, dù ăn khách. Và ngần đó chứng tỏ cuộc thi này đơn thuần chỉ là phô diễn khả năng của từng cá nhân trong một show truyền hình thực tế.

Việc biến những tài năng nghiệp dư thành sao truyền hình thực tế cũng như gom họ lại biểu diễn trong đêm chung kết cho thấy khả năng kinh doanh trúng tủ của nhà sản xuất cũng như khả năng hút quảng cáo “ác liệt” của nhà đài, còn nếu gọi là show giải trí cho khán giả thì hơi nhạt, vì quá không chuyên. Hơn nữa, dòng quảng cáo “Lướt thật nhẹ, cạo thật êm” (quảng cáo dao cạo Gillette) khá phản cảm khi chạy dưới hình ảnh của thí sinh đang trình diễn. Không có mấy tài năng, nhưng người ta có thể “nặn” ra cả show diễn “tài năng” dài vài giờ thì thật là tài!

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ