Tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn vươn khơi bám biển Hoàng Sa. Ảnh: Văn Minh
Ngư dân Lý Sơn kiên quyết bám biển
Những ngư dân Lý Sơn, hậu duệ của Đội hùng binh Hoàng Sa vẫn kiên cường đạp sóng bám biển, bám ngư trường. Ngày ngày hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ của họ vẫn hối hả chở cá từ đảo xa về đất liền. Họ vừa làm kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Vừa cho con tàu cá có công suất 330CV của mình cập đảo Lý Sơn trong sáng 23.5, ngư dân Trương Đình Nhân - thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 96211TS, ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn - nở nụ cười mãn nguyện cho biết: Gần một tháng lênh đênh trên biển, phiên biển này tàu của ông trúng đậm cá ngừ đại dương, sản lượng khai thác ước đạt trên 15 tấn, nếu giá cá như hiện nay thì chuyến biển này cho giá trị thu nhập gần 1 tỉ đồng, trừ phí tổn như dầu, đá lạnh... thì 15 lao động đi trên tàu có thu nhập trên dưới 40 triệu đồng/người, nghỉ ngơi quây quần với gia đình vài ngày anh em lại tiếp tục dong thuyền ra khơi.
Theo thuyền trưởng Trương Đình Nhân, cách đây hơn nửa tháng, ngày phía Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông, thông qua hệ thống Icom của Nghiệp đoàn Nghề cá, ông và các bạn chài có nghe thông tin này, nhưng anh em động viên an ủi nhau, biển của mình mình cứ làm, cớ chi mình sợ cái lệnh vô lý đó, phiên biển này do tìm được luồng cá trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa nên tàu của ông khai thác được bộn cá ngừ khơi.
Còn tại vũng neo trú tàu thuyền An Hải, cảnh huyên náo tấp nập “trên bến dưới thuyền” luôn diễn ra, ngoài hàng chục tàu cá tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, sau thời gian dài vươn khơi nay lại cập bờ mang theo niềm vui được mùa biển, trò chuyện với ngư dân Dương Văn Nam - ở thôn Tây, xã An Hải (Lý Sơn), một thợ lặn có tiếng, thuyền trưởng tàu cá QNg 96156 TS - cho biết hơn 20 ngày rong ruổi, dọc ngang khắp ngư trường Hoàng Sa, tàu của ông khai thác được trên 10 tấn cá, trong đó có đến hơn 1/3 sản lượng là cá ngừ đại dương nên cho thu nhập gần 1,5 tỉ đồng. Ngư dân Dương Văn Nam bảo rằng: Ngư dân ra khơi bây giờ không chỉ là đánh bắt tôm, cá làm kinh tế như thời cha ông mình nữa. Sự hiện diện của ngư dân nơi Hoàng Sa, Trường Sa còn là để khẳng định chủ quyền vùng lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc mình. Sau phiên biển này, chúng tôi sẽ tiếp thêm nhiên liệu, đá lạnh để tiếp tục vươn khơi bám biển.
Hơn 30 năm bám biển Hoàng Sa mưu sinh, đó là quãng thời gian đủ để ngư dân Dương Văn Nam và các bạn chài đi trên tàu của mình thuộc lòng từng đảo nổi, đảo chìm, từng bãi đá ngầm trên vùng biển Hoàng Sa, nơi ngày ngày tàu cá của ngư dân Lý Sơn vẫn buông neo giăng lưới.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Chinh - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá - cho biết: Nghiệp đoàn đã thông báo đến các chủ phương tiện những tuyên bố vô giá trị của Cục Ngư chính Trung Quốc; đồng thời, vận động ngư dân an tâm bám biển làm ăn bình thường thông qua hệ thống máy Icom cộng đồng, ngư dân trên biển sẽ thông báo kịp thời những hành động của phía Trung Quốc, còn đối với bà con ngư dân khi hành nghề đánh bắt cá ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cần có sự liên kết thành tổ đội, tổ đoàn kết trên biển để tương trợ, giúp nhau trong suốt hành trình bám biển, đồng thời tuyên truyền pháp luật, động viên các ngư dân trong nghiệp đoàn an tâm bám biển sản xuất, khẳng định chủ quyền và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc.