Chặn đầu xe khi bệnh nhân đến khám và đưa thẳng đến phòng khám số 10 Phạm Đình Toái.
Thêm nhiều ám ảnh từ bệnh viện: “Cò” tung hoành
Trước thực trạng tại các bệnh viện (BV) ở TPHCM và Hà Nội quá tải trầm trọng đã tạo điều kiện cho “cò” BV tung hoành ngang dọc. Điều đáng lưu tâm là “cò” sống được ở đây có nhiều dấu hiệu cho thấy là nhờ sự tiếp tay của chính các bác sĩ (BS).
“Cò” lừa người bệnh
Nổi cộm nhất về tình trạng “cò” BV ở TPHCM phải kể đến các BV Bình Dân, Ung bướu, Da liễu, Tai Mũi họng, BV ĐH Y dược..., “cò” ở những khu vực này hoạt động công khai, nhiều khi giành bệnh nhân với BV để đưa qua phòng khám tư.
Tại BV Da liễu - nơi được xem là điểm nóng về “cò”, ngay khi vừa đến cổng BV, người khám bệnh bị chặn bởi lực lượng “cò” hùng hậu kiêm xe ôm. Đến đây, người bệnh bị “cò” chặn đầu xe và chỉ vào đường Phạm Đình Toái bảo “chạy xe vào đây lấy số đi, BV da liễu bên này”. Trên thực tế, tại địa chỉ số 10 Phạm Đình Toái, phường 6, quận 3 nơi cò chỉ vào lại là một phòng khám tư của BS da liễu Dương Thị Minh Nguyệt, “cò” nói là phó trưởng khoa của BV da liễu ra đây làm thêm.
Khi nghe chúng tôi bảo không có đủ tiền khám, “cò” tên Tuấn Anh số điện thoại 0907xxx754 nhanh nhảu giới thiệu đến phòng tư ở 44/007 Nguyễn Thông, quận 3 của BS khác tên Nguyên, mỗi lần khám chỉ lấy 10.000 đồng. Theo như lời của “cò” Tuấn Anh, BS Nguyễn Xuân Nguyên hiện là phó khoa của BV da liễu. Tuy nhiên, qua xác minh của chúng tôi, BV Da liễu chẳng có phó khoa nào tên như vậy. Khi chúng tôi lắc đầu vì nói không mang đủ tiền khám, tiền thuốc, vị BS này quay sang nói với “cò”: “Mày dắt chi cái thằng không tiền tới đây...”.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, nhóm “cò” của BV Da liễu có hơn 10 người hoạt động cả chục năm nay với 2 phòng khám “nhà” như đã nêu trên. Bên cạnh “cò” Tuấn Anh, chúng tôi còn thu thập được 2 “cò” khác có tên là Minh và Thu.
“Cò” bắt tay với nhân viên y tế?
Tại địa điểm khác nổi tiếng không kém về chuyện “cò” đó là BV Bình Dân, chúng tôi đã tiếp cận được một “cò” tên là Hùng, số điện thoại: 090xxx9868 và được người này bảo đảm lo hồ sơ từ A đến Z. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi BV khám theo số thứ tự điện tử thì làm sao chen chân vào khám sớm được, “cò” Hùng khẳng định như đinh đóng cột là sẽ dẫn đi đến tận phòng khám của BS với mức giá 200.000 - 300.000 đồng.
Thậm chí, dưới tay Hùng còn có nhiều “cò” con khác đứng ra nhận bệnh và chuyển cho Hùng.
Tại khu khám bệnh BV K ở Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội xuất hiện một đội quân “cò” khoảng 3 - 4 phụ nữ lúc nào cũng lăm lăm trên tay giấy bút và vài cuốn sổ y bạ. Sáng 11.6, chúng tôi theo chân chị Hoàng Thị Tuyền (Thanh Hóa) đi khám bệnh cho con tại BV K. Tôi hỏi chị Tuyền: “Em cũng đưa người nhà đi khám, muốn khám nhanh có được không?”. Chị này nói luôn: “Cò” Bảo mặc áo xanh đeo túi đứng đằng kia kìa, cứ ra đó hỏi ắt họ chỉ cho. Tôi lúc đầu cũng sợ lừa đảo nhưng dần thành quen”.
Chị này tiếp: “Đưa cho “cò” Bảo 200.000đ kèm trong sổ y bạ, “cò” sẽ dẫn đi các khoa phòng khám nhanh lắm không phải xếp hàng lấy số gì cả. Vào phòng khám cứ nói là người nhà chị Bảo, rồi thì nhét cho bác sĩ 50.000đ, bác sĩ chỉ mình đi đâu thì đi đó. Thường thì “cò” Bảo dẫn mình đi, nếu đông quá thì xong công đoạn nào lại xuống gặp chị ta chỉ dẫn tiếp”. Hơn 10h sáng, mẹ con chị Tuyền làm xong xét nghiệm sinh hóa trên tầng 2, bèn dắt díu nhau xuống khu khám bệnh ở tầng 1 tìm gặp “cò” Bảo để tiếp tục hành trình siêu âm...
Gần 11h sáng 11.6, khu vực khám thai của BV Phụ sản T.Ư (43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN) vẫn còn hàng trăm bà bầu sốt ruột ngồi chờ trong cái nóng oi ả rất khó chịu. Đang trò chuyện với một bà bầu đợi khám mà chưa biết bao giờ mới đến lượt, bà bầu kế bên mách: “Cứ ra nói với ông kia một tiếng rồi đưa cho ông ta 50.000đ là sẽ nhanh đến lượt”. Chị này nhăn nhó làm theo. Lát sau, chị ta trở lại với số phiếu 1420 trên tay, mặt mũi tươi tỉnh hẳn.
Không chỉ ở các bệnh viện này, hầu như các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đều bị cò “trấn lột”. Điều đáng lên án nhất là những dấu hiệu rõ nét về sự bắt tay của một số nhân viên y tế trong các bệnh viện với cò. Dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng các vị lãnh đạo bệnh viện không biết việc bắt tay này và nếu biết sao vẫn tồn tại?
| Lực lượng cò hùng hậu nhất phải kể đến BV Đại học Y dược ở TPHCM. Theo bảo vệ BV, lực lượng cò ở đây lên đến 20 người và hoạt động từ 4 giờ sáng cho đến khi BV đóng cửa. Đội quân cò phân công rõ ràng: Nhóm chuyên nhận dẫn bệnh nhân từ Campuchia qua khám và làm các xét nghiệm, thậm chí nhận tiền đóng thay. Sau khi chỉ dẫn đến các phòng làm hàng loạt xét nghiệm, bệnh nhân phải đưa cho cò mức phí từ 30-50USD. Còn nhóm khác thì đón bệnh nhân từ các tỉnh đến khám sắp xếp cho người xếp hàng lấy số để khi bệnh nhân đến sẽ được khám ngay. |